Thứ năm, 18/04/2024,



Tháng Năm... hương ngát thắm màu,
Tím bằng lăng, phượng đỏ au, điệp vàng.

Em là báu vật của đời,
Số anh diễm phúc như lời... trời cho!

Lời thu ân ái bao điều...
Nghe hồn thu nhắc... mình yêu nhau nào!

Tạm quên gần để nhớ xa,
Sài Gòn tuy lạ, nhưng mà rất quen.

Nhớ miền Bắc... chắc thế thôi,
Hiểu lòng, trời cũng sụt sùi cùng ta.

Đời người bao dịp chờ nhau,
Biết chờ đợi, kết dài lâu nghĩa tình.

Cơn mưa giã bạn thay lời,
Hội tan muốn nói... người ơi đừng về.

Một đời vất vả nuôi con,
Con khôn lớn, mẹ héo mòn xác xơ

Lại về Kinh Bắc hôm nay,
Người ơi... người ở... đắm say tình mình...

Mênh mang giữa chốn vô thường
Âm dương hai cõi, trầm hương bắc cầu

Tháng Ba nỗi nhớ day dưa,
Con tim thầm nhắc... sớm trưa, tháng ngày.

Người ơi! Đợi đến bao giờ?
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn này

Chợ làng đông nắng, vắng mưa,
Làng, sông... vẫn đợi người xưa trở về.

Bấy nhiêu năm tháng qua rồi
Hai con tim đập một lời yêu thương

Valentine – Lễ tình yêu,
Mỗi năm sao chẳng có nhiều ngày thêm?

Gửi câu lục bát trao lời,
Xa nhau để biết tình đời có nhau!

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ]