Thứ sáu, 29/03/2024,



Trời cho như đã định phần,
Kiếp này chắc chỉ cho ngần ấy thôi.

Mùa Thu... hoa sữa thơm rồi,
Tình yêu bừng dậy, hương trời ngất ngây.

Cho anh khen một lời thôi,
Dẫu là nịnh khéo... với người anh yêu!

Uống cho ta thấy cảm đồng,
Vối tươi xanh... tựa tấm lòng trao nhau!

Ngủ đi em, giấc mộng tròn,

Đêm sâu, mi khép... ngủ ngon, ơi à.

Phút giây ngoài… những sớm chiều,
Xao lòng ai cũng ít nhiều… trách chi!

Thôi đừng... tự nhủ một điều,
Chỉ là thao thức... chút liêu xiêu lòng!

Đàn ông ngớ ngẩn mọi bề,
Văn mình hay… chỉ chực mê vợ người!

Trao em một tấm tình này,
Quai thao em buộc... có bay đằng trời!

Luật Trời mong sửa đổi sau,
Thì Ngâu muộn... một chút đâu ngại gì.

Đã yêu làm nũng… chút tình
Trời cho duyên ấy để mình trao nhau.

Thôi nào đừng ngó ai xinh,
Đã yêu chỉ được một mình em thôi!

Trong bao cung bậc "thất tình",
Giận thêm một chút cho mình hiểu nhau.

Hội làng câu hát giao duyên,
Dứt câu giã bạn... lãng quên ngay mà!

Thu... mùa trái chín vườn nhà
Nhãn, hồng, chuối, bưởi, thị, na... dâng người.

Đã nghe thoang thoảng lạnh trời,
Lá khô lăn lóc, tiếng đời nhẹ rung.

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9 ,10 ,11 ]