Thứ năm, 28/03/2024,



Tinh khôi ngời sáng tháng ngày,
Trắng trong, ngàn vạn sắc này... lung linh!

Tình đời giữ trọn vấn vương,
Tình người vẹn góc yêu thương tim này!

Nắng vàng xuống mặt hồ chơi,
Cầu Thê Húc đỏ chói ngời sắc xuân.


Đủ NIỀM TIN để xua tan,
Mỗi khi thất vọng lòng tràn nỗi đau!

Em từng hỏi... nhớ trong ta,
Dẫu không thể tả nhớ qua... những lời!

Ba mươi Tết, vẫn một chiều,
Lắng trong sâu thẳm những điều cuối năm.

Xuân trong ta... đến mọi nhà,
Phút giây lặng lẽ... đã qua giao thừa!

Anh Đào bừng nở sắc xuân,
Đất trời hạnh phúc hòa tâm hồn mình.


Cuối năm bao nỗi bộn bề...
Dường như mưa muốn vỗ về lòng ai!

Nhờ ông nói hộ chút lòng,
Xin... Tình đời mãi sáng trong tâm này.

Cạn đêm... thiếu cả xuân thì,
Thôi thì trả hết những gì... tình xưa.

Nồng nàn màu tím đêm qua,
Ngọt ngào thao thiết như là giấc mơ! 

Cành thùy dương yêu mến ơi,
Buồn chăng em...  nói một lời vì sao?

Nhẹ nhàng, đằm thắm, trinh nguyên,
Tháng ngày huyền bí hơn lên... Thiên thần!

Đào sâu chôn chặt như lời,
Buông tay, không bận nỗi đời... tu thân!

Thiên đường hay chốn trần gian?
Mà hoa đánh thức cung đàn tim anh.

Trang [1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ]