Thứ ba, 23/04/2024,



May ai một bận trong đời,
Được trao ánh mắt biết cười... mê luôn.


Thích hoa em nói một lời,
Còn anh lại thích... cả người lẫn hoa!


Cải vàng hoa... gửi về đâu,
Bao lời hẹn ước... qua cầu gió bay?


Nàng Xuân mang đến mùa Xuân,
Hay là em đến thêm phần xuân hơn?


Nếu em...người thực đời thường,
Anh là tri kỉ, yêu thương trọn đời!

Sống là dâng hiến hết mình,
Cùng nhau tận hưởng trọn tình yêu thương.

Thế là lỡ hội... cũng đành,
Hội tan... em hát mình anh nghe mà!

Tràng An... nhân kiệt địa linh,
Cố đô triều đại Lê Đinh Lý Trần.

Hạnh phúc... khi lúc cuối đường,
Ta tìm thấy góc yêu thương sâu đằm.

Sông ơi thương bến ngày qua,
Bến ơi có đợi người xa chưa về?

Cuộc đời dẫu có mong manh,
Tay trong tay... hạnh phúc dành cho nhau!



Ngọt ngào lẫn chút đắng cay,
Cho ta cảm nhận đời này... ngọt hơn!


 

Tìm về bản ngã như lời,
Chưa lên Yên Tử... nỗi đời còn vương!

Thông reo muôn nẻo dặm trường,
Người về đâu... có vấn vương nỗi lòng.

Thêm một ngày để thương yêu,
Cuộc đời thêm đẹp sớm chiều... hôm nay!


Trời xanh thăm thẳm trên đầu,
Mặt Trời đỏ rực pha màu huyết tâm.

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ]