Thứ năm, 25/04/2024,

Thời sinh viên (27/09/2013)

Thả hồn nhớ mái trường xưa

Con tim thổn thức như vừa mới đây

Lặng ngồi nhớ những hàng cây 

Bên con đường nhỏ vui vầy cùng em

 

Em à, còn nhớ không em

Cái ngày hai đứa ăn kem cạnh trường

Rồi mình tảo bộ trên đường

Miệng cười, mắt liếc lẽ thường thành quen

 

Ước gì em chớ vội ghen

Thì giờ hai đứa nên duyên vợ chồng

Rồi mình con bế con bồng

Tặng nhau nụ hồng ngày lễ tình nhân

 

Lâu rồi cũng chẳng còn thân

Đôi khi chỉ nhắn tri ân mối tình

Chiều qua đi dạo một mình 

Con tim chợt nhớ mối tình sinh viên

Chia sẻ:                  
Các bài khác: