Thứ bảy, 20/04/2024,

LẶNG THẦM (13/12/2013)



LẶNG THẦM


 
Góa chồng ngoài tuổi đôi mươi
Một con chị vẫn trông  ngời sắc  xuân

Gần xa kẻ ước người mong
Nhưng chị  vẫn mãi nặng lòng với anh

..
Mẹ  già con dại ... sao đành
Chị là trụ cột gia đình thay anh
Nhìn con chập chững bước chân
Lòng chị lại thấy bâng khuâng ngậm ngùi
 
 

Thương người chiến sĩ xa rồi
Lo toan việc hiếu, trọn đời cho con 
Tháng năm tần tảo lo toan
Nắng mưa hôm sớm cho tròn chữ trinh

 

..
Bao năm   thầm lặng  một mình
Căn nhà in dấu bóng hình thân thương
Đôi khi chị thắp nén hương
Thì thầm tâm niệm nỗi niềm với anh
..

Bây giờ con đã trưởng thành
Kiếp sau nếu có thì mình đợi em 
Đỗ Thu Yên
Chia sẻ:                  
Các bài khác: