Thứ sáu, 19/04/2024,


Mẹ cho con nụ cười tươi,

Lưng ong, duyên dáng một thời còn son.

Mùa Xuân thì thầm với anh
Mà sao hoa, lá  thắm  xanh dịu dàng

 

Nhớ thương đầy một  khoảng trời,

Trao anh bờ bến bên đời bình yên.

Thôi thì đợi đến sang năm

Nếu cây khế dỗi... thì đành ngắm hoa

Khăn choàng như một vòng tay

Ủ bờ vai ấm những ngày xa nhau

Bao năm   thầm lặng  một mình
Căn nhà in dấu bóng hình thân thương

Trái tim vẫn thấy bồi hồi,
Bước đi, thương nhớ đầy trời trăng sao.

Giọng trầm em hát giữa rừng

Tặng anh mà thấy rưng rưng trong lòng

Yêu người yêu mãi mà thôi
Xa người tôi sẽ đơn côi suốt đời…

Phấn mòn viết những niềm tin
Cho đời cho cả em riêng khoảng trời

 


 

Anh nghe chăng tiếng thời gian

 

Em đan từng mũi nhịp nhàng tin yêu

Truyện ngắn Đỗ Thu Yên

 

Bi kịch như vẫn đâu đây

Nếu không giữ lấy tháng ngày bình yên

 

Từ cánh rừng xa rất xa

 

Cánh thư bay ngàn ngày không tới

Câu thơ tựa chén rượu nồng

Chung niềm cảm xúc mà lòng say mê,

Thương nhau  giữ trọn câu thề.

Truyện ngắn Đỗ Thu Yên

 

Qua rồi những bão mưa giông

Bàn tay giữ lấy mênh mông cuộc đời

 

 

Truyện ngắn Đỗ Thu Yên
 
Tình như  sóng biển trong lòng
  Xa trong khoảnh khắc  bão giông cuộc đời

 

 

 

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ]