Thứ năm, 28/03/2024,


Ngày vắng anh hoa nép vào nỗi nhớ
Lặng lẽ buồn hương nhẹ tỏa bên hiên


Dịu dàng em đến bên anh

Một ngày Thu ấy trong lành tình yêu

Một ngày chỉ một ngày thôi,

Bên tôi ánh mắt bồi hồi yêu thương

 

 

 

Bạn chung khoảnh khắc cùng ta

 

Vòng tay thân ái chan hòa bốn phương

Trái tim hòa nhịp đập
Nhịp điệu valentine

Ngày nào cũng ngày tình nhân

Ngày nào em cũng bâng khuâng nhớ người

 

Xuân dịu dàng đến bên em,

Như ước hẹn Xuân  êm đềm lặng lẽ...

 

Khoảng trời em thật yên bình,

Dành cho anh hết tâm tình mùa Xuân.


Đem dấu nỗi buồn sau lưng

Để mùa Xuân nắng tưng bừng sắc hoa

Xuân bâng khuâng ở trong lòng

Em mong nơi ấy trời hồng chân mây

Ai ươm hương sắc hoa đào
Tháng Giêng trời lạnh đón chào mùa Xuân

 

Nắng như lời hẹn thiết tha

 

Ấm êm xao xuyến... cùng ta đợi chờ

 

Hẹn nhau buổi chợ thân tình,

Ngắm hoa, khoe áo lung linh tình đời.

Nắng lên hoa  thắm,  lá xanh,

Nắng Đông trải rộng khoảng sân nhà mình.

Ngọn đèn trong phòng tỏa sáng

Màu vàng như nắng mùa Đông

Bâng khuâng gió cứ trên đầu,

Khăn anh đội kín trọn màu thủy chung

Trang [1 ,2, 3 ,4 ,5 ]