Thứ sáu, 29/03/2024,




Nhà em vẫn cạnh nhà anh
Không thương nhau nữa hóa thành cách xa


 
Trốn anh em nấp vào sen
Hương thơm ngan ngát êm đềm giấc mơ

Anh gieo câu lục mặn mà
Em theo câu bát thế là thành đôi

Hương Thu ngan ngát sen này
Trao nhau vị cốm non... say Thu về

Tình quê theo bước anh đi,
Chợ làng lại ghé mỗi khi về nhà.

Ngày xưa ngóng dáng em qua,
Bây giờ mong ước... có quà chợ quê.

Gửi theo anh khoảng trời xanh
Cả ngọn gió mát trong lành ban mai
Xa nhau dẫu chỉ một ngày
Trái tim vẫn nhớ đong đầy yêu thương

 

 

Như ngàn tia nắng chiếu  ngang

Tình anh sưởi ấm nồng nàn con tim

Trong mơ em dải mây hiền

Gió anh thổi mãi khắp miền gần xa

 

CHỦ NHẬT CÙNG HÁT Kalaoke các bạn nhé!

Biết rằng duyên phận không thành

Người về người có nhớ em?

Nhớ chăng giây phút êm đềm giấc mơ...

Để lòng bớt những bâng khuâng
Trách  mưa anh nhé! Xin đừng trách em

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ]