Thứ bảy, 20/04/2024,

BÀI THƠ VIẾT VỘI (29/12/2013)

Em cũng giống anh rất thích làm thơ

Thơ viết vội chẳng bao giờ trăn trở

Thơ với anh giống như hơi thở

Thơ với em là một phần cuộc sống

Thơ viết lên những lời thầm lặng

Hòa với đất trời ...  hoa lá thêm xanh


Một ngày em bỗng nhận ra

Câu thơ anh giống người ta mất rồi! 

Chẳng còn vời vợi góc trời

Không như trong sáng mỗi lời dăn em

Từng câu từng chữ ngọt mềm

Bài thơ là khoảng trời êm bồi hồi

Em đi bên cạnh cuộc đời

Níu chân anh giữa khoảng trời thanh cao

Đỗ Thu Yên

Chia sẻ:                  
Các bài khác: