Thứ sáu, 29/03/2024,

Những ngày cuối năm bâng khuâng (23/12/2013)

Những ngày cuối năm bâng khuâng

 

Những ngày cuối năm bâng khuâng

Công việc bộn bề dập dồn trong cái lạnh

Ly cà Phê  thơm nồng  khoảng lặng

Từng giọt rơi vào nỗi nhớ mênh mang.

 

Lưu luyến năm qua... những kỷ niệm êm đềm

Cả niềm vui ... nỗi buồn trầm lặng

Ta còn nợ nhau những hẹn hò chưa trọn

Một khoảng trời  ước vọng trong mơ...

 

Những ngày cuối năm bâng khuâng đến lạ

Em nhớ lắm những phút giây đằm thắm,

Ngọn lửa nồng, sợi nắng vấn vương...

Kỷ niệm theo ta qua những thăng trầm.

Bâng khuâng... xốn xang đón chào năm mới!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: