Thứ ba, 23/04/2024,



Ao chuôm sau trận mưa rào
Ếch ộp lĩnh xướng màn chào thiên nhiên
Nòng nọc nhỏ xíu làm duyên
Mại cờ, rô, riếc nhao lên đớp mồi

Núi cao cho áng mây vờn
Biển sâu cho sóng dỗi hờn bờ xa
Suốt đời ta vẫn là ta
Chỉ mong làm giọt phù xa mát lành …

Lá trầu mách với quả cau
Rằng đôi trai gái hẹn nhau tâm đầu
Ngọn gió mách bến sông sâu
Cánh buồm dù có đi đâu cũng về

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Trông về hạ giới nhớ nhà nhớ u
Trẻ con nói dối là hư
Gốc đa là chốn cuội tu tỉnh mình

Cây đa cổ thụ giữa đồng
Thần nông may mắn đứng trông mùa màng
Cây đa cổ thụ đầu làng
Tiên ông canh giữ thành hoàng bình yên

Liếc nhau qua nước giếng làng
Cái đêm trăng sáng ngập tràn miền quê
Em thì tà áo vân vê
Tôi thì lóng ngóng vụng về…gãi tai

Đường tùng cõng nắng tinh khôi
Mây bay dẫn khách
Về nơi
Cửa thiền

Thỉnh bao nhiêu tiếng chuông ngân
Mà bông hoa đại trắng ngần tinh khôi

Người yêu hoa huệ ,hoa hồng
Còn tôi yêu ngọn cải ngồng vườn ai
Người yêu khóm trúc, nhành mai
Còn tôi yêu bụi tre gai níu cào

Bùn non sánh giọt mồ hôi
Trộn máu nước mắt của người nông dân

Ta về ngồi gốc cây đa
Nghe gió kể chuyện ông bà ta xưa

Đá thiêng thấp thoáng dáng người
Trầm tư đứng giữa
Đất trời
Mênh mông

Đá yêu hoá cặp uyên ương
Mối tình trinh bạch
Soi gương
Giữa trời

Trang [1 ]