Thứ năm, 25/04/2024,

Nói cùng cô Tấm (08/10/2013)

Em trong quả thị bước ra:
Cơm dẻo canh ngọt, căn nhà bừng lên!
Miếng trầu cánh phượng em têm
Để cho Hoàng đế xơi mềm môi say!
Mấy phen chìm nổi đọa đầy
Em luôn có Bụt trao tay phép màu...

Nay thành Hoàng Hậu ngôi cao
Tháng Năm đến có hề chi?
Lòng đang rạo rực kể gì thời gian?!
Mành Tương lất phất gió đàn
Tiếng ai xui trái tâm đan mịt mù?
Lặng nghe lời nói như ru
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng!(5)
Mùa xuân thế mới lạ lùng
Kéo dài 5 tháng thỏa lòng giai nhân!

Ai ơi! Xin hãy một lần
Mở ra xem lại ngày xuân Thúy Kiều!


VT

 


-------------------

(1)     Tuần trăng: Cả tháng,trải trăng đầy đến trăng khuyết.(Chú thích 251)

(2)“Thanh Minh trong tiết tháng Ba”(Câu 43)

(3) Câu 288.

(4) Câu 238.

(5) Câu 348. (Những chữ gạch chân đều trích trong văn bản truyện Kiều.)

Chia sẻ:                  
Các bài khác: