TÌM EM TRONG MƯA
Dòng sông mãi cứ thì thào
Vì sao sông chảy, lúc nào đứng im?
Tìm em, tôi mãi đi tìm
Bến xưa…con sáo đưa tình sang sông
Hỏi em ngày đó còn không?
Sao em không nói… lặng dòng nước trôi!
Tình nghiêng bên lở, bên bồi
Để cho chim sáo quên rồi lại quên
Tình xưa chưa kịp đặt tên
Nụ hôn vụn vỡ bắt đền đêm mưa
Rẩy run loang bóng tàu dừa
Mãi trông theo dáng… ngỡ vừa đâu đây!
Trăng kia khi khuyết, khi đầy
Nào ai đưa gió, đưa mây lên ngàn
Sông kia, gợn nước sóng lan
Người về bên nớ, tôi chan lệ sầu
Tìm em, tôi biết tìm đâu
Trăng xưa ngả xuống bên cầu giăng mưa…
Đêm buông vẳng tiếng đò đưa
Tôi về với bóng ngày xưa, xưa rồi!
Hàn Yên Tử. 23/10/2017