Thứ bảy, 20/04/2024,

Trả gió về trời (Trương Nam Chi) (27/02/2018)

 

Buông tay trả gió về trời
Trả câu hát cũ cho người yêu tôi
Trả tình về với nguyên khôi
Mưa thôi tách hạt nắng thôi nhập đồng


Buông tay trả vợ cho chồng
Trả không cho có trả mong cho đừng
Trả trăng về với núi rừng
Hoa vô ưu nở trên từng nụ hôn


Buông tay trả dại cho khôn
Trả anh câu chuyện ngụ ngôn hoang đường
Trả khuya cho sớm nhịn nhường
Qua cơn hồng thủy chiếu giường lại êm


Buông tay trả tối vào đêm
Trả xong còn một mình em… một mình.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: