Thứ năm, 18/04/2024,

Bản ngã vô thường (Trương Nam Chi) (05/12/2017)

 

 

Như là một sự khởi đầu
Câu thơ rong ruổi bắc cầu tin yêu
Cho là đã nhận thật nhiều
Mây thôi cô độc ngõ chiều lang thang


Nắng không hấp tấp vội vàng
Gió nông nổi vuốt đuôi hàng mi cong
Câu thơ nết chữ ruổi rong
Chảy ra biển lớn nhánh sông riêng mình


Đời sao thoát khỏi chữ tình
Nên thơ chấp chới ẩn hình bóng ai
Chỉ là mơ mộng dông dài
Ngả đầu nương tựa bờ vai nhịn nhường


Chỉ là bản ngã vô thường
Mà đau đáu suốt dặm trường thi ca.


Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: