Thứ sáu, 19/04/2024,

Trời xanh cất giữ đôi câu thơ buồn (Trương Nam Chi) (09/05/2017)

 


Thôi em chẳng giấu anh đâu
trời xanh em cất giữ câu thơ buồn
non cao tích mạch nước nguồn
biển sâu trữ ngọn sóng cuồng hoang sơ


Thôi em dẫu dại dẫu khờ
câu thơ an ủi gá hờ múi yêu
ngó tình phồn thực. đăm chiêu!
đời thương cho được bây nhiêu cầm bằng


Thôi em rũ hết phũ phàng
đốt lời ong bướm hóa vàng đức tin
nụ hôn cạm bẫy cầu xin
đôi hàng nước mắt còn in. trong lành!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: