Thứ sáu, 19/04/2024,

Giữa lòng phố hoa (Trương Nam Chi) (06/05/2017)

 

 
 

Cảm xúc len vào cơn mưa
bâng khuâng nhớ thuở tình chưa bắt đầu
nước trôi lững thững qua cầu
phù sa lắng đọng giãi dầu nén hương


Về đâu tình cũ buốt sương
vuốt xoa nóng lạnh chiếu gương rã rời
khéo co cho ấm giữ lời
bóng đôi cất vó cho trời xanh mây...


Vân tròn khoanh dấu bàn tay
một thời hoa lửa bút xoay tròn vòng
con ong cái kiến đèo bòng
tiếng cười khuếch tán giữa lòng phố hoa


Cơn mưa bình dị hôm qua
đất chăm cơn khát ngày xa tháng gần
gỡ mây tách gió gieo vần
tơ hồng lấn bụi cúc tần khoe duyên...

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: