Thứ sáu, 29/03/2024,

Bắt lỗi ngày xưa... (Trương Nam Chi) (12/04/2017)

 

Đời mong mưa gió thuận hòa
quay lưng mình có còn là của nhau
quỳnh hoa cánh khép nhĩ nhàu
ngày xưa hứa đến bạc đầu vẫn yêu


Thoắt thôi ngày tháng đã nhiều
nhặt trong hương sắc đôi điều cay cay
lắng nghe sâu lắng bủa vây
con đường xưa lá me bay chần chừ


Nợ nhau lời nói giã từ
rạ rơm liu ríu quyến rù bếp quê
bão từ lật sấp đam mê
làm sao bắt lỗi lời thề cũ xưa

Vợi ngày sau nỗi nhớ trưa
mùa qua sót lại cơn mưa muộn mằn
nhận ra hoang vắng khô cằn
quay về quá khứ bần thần đến thương!


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: