Thứ năm, 28/03/2024,

Cho con nằm lại (Trương Nam Chi) (17/01/2017)

 


Con xin nằm lại nơi này
rừng hoang vu vẫn đong đầy tiếng chim
nhớ thương con mẹ ngóng tìm
ngày con xa mẹ nỗi niềm đầy vơi

Sáng nay vách núi lưng trời
bỗng con chim khách mách lời sóc nâu
xương mùn hóa đất đã lâu
đời con nào tính nông sâu, ngắn dài?

Con xin gói lại hình hài
gởi vào mưa nắng những ngày xa quê
gởi vào bụi duối, bờ tre
gió khuya đơn chiếc vỗ về hồn con

Mai kia đồng đội có còn
nhớ về con vắt cơm tròn vốc tay
mẹ ơi con chọn chốn này
bởi nay xương cốt biếc dày lá xanh!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: