Thứ năm, 25/04/2024,

Khóc cười bể dâu (Trương Nam Chi) (01/12/2016)

 


Bao giờ cất chữ ẩn danh
Ta gom ký tự để dành lưu kho
Đổi bao đời chữ dại khờ
Thành pho kinh sử đắp bờ quốc thi


Rêu xanh viền phủ kinh kỳ
Thâm cung thấp thoáng nhu mì phấn hoa
Phượng rồng chạm gót kiêu sa
Trăm năm phế tích hẹn ta một ngày


Bao giờ thiên hạ bớt say
Bớt mi mắt chớp đuôi mày bớt cong
Bao giờ duyên hết ruổi rong
Tâm ngưng bấn loạn tình trong tình ngoài


Phù điêu hao khuyết hình hài
Giấc mơ dang dở mốt mai nguội tàn
Thi đàn rối cuộc hèn sang
Bạt ngàn ký tự giăng hàng nối nhau


Vui buồn trích dẫn đôi câu
Vài con chữ khuấy bể dâu khóc cười.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: