Thứ sáu, 29/03/2024,

Lời khuyên dẫu muộn (Trương Nam Chi) (21/12/2015)

 LỜI KHUYÊN DẪU MUỘN

(Tặng Cậu)


Lau khô nước mắt cho người
lời khuyên dẫu muộn xin trời thứ tha
đời là đời của người ta
việc là việc của thiên la... khó bàn


thường dân quá đỗi nhọc nhằn
sao bằng sức nặng đời quan gánh gồng
cỗ mâm họa tiết phượng rồng
bao nhiêu hoen ố nhú mầm bên trong


thôi về làm bạn với sông
buồn vui khép lại ngày không yên bình
cơm sôi mẹ chắt cho mình
rưng rưng uống cạn ân tình mẹ con


ta cầu đức Phật ban ơn
trò chơi bí hiểm hóa cơn hãi hùng
từng giây đau đến khôn cùng
chết đi sống lại lùng bùng sát na


quê nhà là bạn có ta
bến sông giăng lưới kéo hoa vá trời
tha cho kẻ hót hai lời
hót tia sét giật truyền đời
nhẫn
tâm...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: