Thứ năm, 25/04/2024,

HÃY TỰA VÀO TÌNH YÊU CỦA EM (25/09/2013)


 

Đừng buồn nữa anh
Sự sống mong manh
Khổ đau đến nhiều hơn hạnh phúc
Chua chát đắng cay
Nối ngày cơ cực
Biết thiên đường hay địa ngục là đâu!

Đừng buồn nữa anh
Chót lưỡi ngọt ngào vành môi đắng đót
Chim khuyên chào mào điệu hót cong vênh
Khiếm khuyết tâm hồn khó định tên
Ai dám không tin điều quả báo?

Đừng phiền lòng thói ganh đua cao ngạo
Đời còn dài khó đoán trước chông gai
Bình minh còn rạng rỡ phía ban mai
Thì cuộc sống ắt hẳn là vẫn đẹp

Đường anh đi dẫu dốc cao ngõ hẹp
Ảo ảnh nhập nhòa ranh giới thực hư
Đứa trẻ chào đời khuôn mặt vô tư
Sao định mệnh khiến thành kẻ ác
Xúc xắc cuộc đời mỗi vòng quay mỗi khác
Lời ru ngọt ngào dễ mấy ai quên…

Hãy tựa đầu vào tình yêu của em!


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: