Thứ năm, 28/03/2024,

MUỘN... (25/09/2013)


Trương Nam Chi và NS ngâm thơ Đài Trang
 

Đừng để đến khi em ngoảnh mặt đi
Anh mới giật mình quay đầu nhìn lại
Đến khi em thành người xa lạ
Mới cất lên những lời nói yêu thương

Tình đôi khi như gió thoảng ven đường
Khẽ chạm tay rồi tan biến mất
Sương ướt đẫm vạt áo người dần khuất
Tiếng dế khàn vẩn đục cả dòng sông

Em đi rồi anh đừng nữa ngóng trông
Hối tiếc gì khi đã là quá muộn
Lý lẽ con tim ai người đong đếm được
Nốt lặng buồn lạc điệu những vần thơ

Con thuyền em giữa biển chơ vơ
Sóng cứ tạt vào mạn thuyền xối xả
Lênh đênh em một mình nơi biển cả
Nuối tiếc gì bến bãi chẳng bình yên.



Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: