Thứ sáu, 29/03/2024,

Anh có biết em đã chờ như thế (Trương Nam Chi) (13/05/2018)

 

Em chờ lâu rồi anh có biết không
cây cơm nguội ra hoa thêm mấy lần đậu quả
gió quấn buồn chân lá xao xác lá
chỉ bức tượng em lặng thinh


Em đã chờ
loang loáng ánh bình mình
cành giao cành trơ trụi
em lầm lụi giữa ồn ào phố bụi
gió ru người
mộng du...


Em chờ anh trong luẩn quẩn sương mù
đến hơi thở cũng tan vào vô vọng
nhắc mà chi núi cao biển rộng
kể mà chi chuyện nhánh sông dài


Em chờ anh chẳng bấm đốt mốt mai
chờ đến khi nào em không biết nữa
giấu làm sao lối hẹn thề khép cửa
em vẫn chờ, kiên nhẫn thế, được không?

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: