Thứ bảy, 20/04/2024,

Nếu không có anh... (Trương Nam Chi) (27/02/2018)

 


Anh cùng em đi về phía mặt trời
Dẫu nơi ấy trăm ngàn tia lửa cháy
Được nắm tay anh em không sợ hãi
Và em bay trên những cánh hồng


Anh cùng em đi về phía dòng sông
Ai để sông trôi một mình đơn độc
Em gom góp những buồn vui gầy guộc
Em gieo trồng, chăm hoa nụ trao anh


Anh cùng em đi về phía rừng xanh
Viên đá ẩn nhiều triệu năm trầm tích
Mỏm cao kia nơi đại bàng cán đích
Dòng suối hiền lách qua những vực sâu


Không có anh ai dìu em ngụp lặn bể dâu
Ai che chắn cho em giữa mùa đông giá
Ai rộng vòng ôm khi em trượt ngã
Ai mỉm cười, ai vuốt tóc cho em


Không có anh ngày sẽ dài thêm
Đêm sẽ lạnh tưởng chừng như tận thế
Không có anh cuộc sống dường như thể
Thiếu vắng khí trời thiếu vắng cả niềm vui.

 

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: