Thứ năm, 25/04/2024,

Nhớ về Thạch Hãn (Trương Nam Chi) (06/02/2017)

 


Thạch Hãn mộng mơ
bao mùa trăng tím
trốn tìm nhau sau phiến lá đêm rằm
trăng dìu nhau lướt nhanh qua thành cổ
góc giảng đường vương bụi phấn đôi mươi


Một lần thôi
xin một lần thôi
hồn phố choàng khăn rêu lơ đãng
bảng lảng lá rơi nẻo vắng
mùa đông quên đếm tuổi mình


Nhớ không vòng tay mẹ ân tình
nệm sóng êm dỗ mềm giấc ngủ
anh ngã xuống Thạch Hãn chiều bất tử
mẹ vắt buồn lau nước mắt cho sông


Thân cò khuya sương gió long đong
mẹ sao nỡ trách hờn con thuở ấy
đồng đội thả hoa đăng thuyền giấy
linh hồn người bớt lạnh giữa dòng trôi


Một lần thôi
xin một lần thôi
anh hiện hữu trong mơ nguyên vẹn
nón tai bèo theo người ra trận
xuân xanh đẹp dáng tre ngà


Cô lái đò chưa nguôi chuyện đã qua
lòng sông máu hòa nước mắt
bông hồng trắng tiễn người xưa khuất
đất mẹ bao dung
yêu anh đến
vô cùng.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: