Thứ sáu, 26/04/2024,

Tổ quốc (Trương Nam Chi) (24/12/2016)

 


Đâu phải ngẫu nhiên
Ta gọi Tổ quốc mình là Mẹ
Đến từ vũ trụ bao la
Mẹ
Chắt lọc tinh khôi khởi nguyên mầm sống
Xuân về trở dạ
Sinh sôi


Tổ quốc
Mẹ Âu Cơ sánh vai cha Lạc Long Quân
Đất nở phù sa
Trầm tích đắp bồi
Tổ quốc Mẹ
Dãy Trường Sơn hùng vĩ
Đôi dép lốp mòn. Trơn gót. Trật quai
Đêm tát gàu giai
Giũa mài cảm xúc
Có cơn đau hạnh phúc
giải nghĩa chuyện vuông tròn


Tổ quốc Mẹ
Máu cuồng sôi đáy biển
Ngày chiến sĩ Gạc Ma mã hóa máu hồng tim Mẹ
Nước mắt đất liền hóa long mạch đại dương
Bốn ngàn năm văn hiến
Chất độc nhiễu đồi trăng
Nỗi đau hóa thạch. Gió vuốt mắt trời


Tổ quốc là gì
Thương lắm Mẹ ta
Cánh cò tất bật đồng xa
Tháng Ba mưa lỡ hẹn
Cá rô rạch ánh trăng
Mắc cạn bộn bề lau lách
Đêm trắng
Mẹ xay nắng làm mưa rót vừa cơn khát
Nuôi ta. Dòng sữa chắt từ tim
Đâu phải ngẫu nhiên
Ta
Gọi Tổ quốc mình
Là Mẹ!


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: