Thứ năm, 28/03/2024,

Gặp nhau kiếp nào (Trương Nam Chi) (21/12/2016)

 

 

Có lẽ ở nơi nào rất xa
Anh nghe hơi thở em nhè nhẹ
Có thể
Ta quen nhau kiếp trước


Có lẽ ở nơi nào rất xa
Anh cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn em vô cớ
Có thể là khi đó
Ký ức bên nhau như thác tràn về


Có lẽ ở nơi nào rất xa
Thì thầm tiếng em thoảng mềm như gió
Có thể là khi đó
Anh nhớ em


Có lẽ ở nơi nào rất xa
Phảng phất bên anh hương em
Dìu dịu
Cành ngọc lan ngậm sương


Có lẽ nào anh ơi,
Miền sâu lắng em trái tim lặng lẽ
Mách bảo rằng anh đâu đó rất xa
Có thể là đôi ta
Nên duyên từ kiếp trước?


Chờ mãi chẳng gặp anh
Chỉ linh cảm cho em biết anh đang tồn tại
Qua tia nắng mặt trời
Qua ánh sáng mặt trăng
Qua sức hút của đất
Có phải là đã đủ cho một đời
Mong
Một ngày
Anh
Đến.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: