Thứ sáu, 26/04/2024,

Chẳng dám! (Trương Nam Chi) (25/05/2014)

 

Người nghĩ: Rằng người sang
Nên tôi phải bắt quàng làm họ?
Người nghĩ: Người ngọn đèn sáng tỏ
 Tôi thiêu thân sập bẫy té nhào?


  Người nghĩ: Người là sao
Cao ngạo trên ngai vàng tưởng tượng
Sự cao ngạo nhiều khi vượt ngưỡng
  Quên mình cũng ươn hèn, điệu nghệ xuýt xoa...


 Người: Con chích chòe thích phô diễn ba hoa
Làm loãng nhạt giọt cà phê buổi sáng
Làm yếu tim nhưng tâm hồn dị dạng
Đang rạp mình trước vấn nạn "thích người sang..."


Vấn nạn tràn như vết dầu loang

Dễ lây nhiễm chẳng khác gì vi - rút
    Nếu bình tâm dẫu trong một chút
  Người sẽ nhận ra: Để mắt đến người là lúc tôi tự đánh mất mình
Nên chẳng dám!


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: