Thứ năm, 25/04/2024,

Lời nhắn từ đảo xa (Trương Nam Chi) (16/05/2014)

 

Anh lên đường khi Tổ quốc cần
Hành trang chỉ ba lô và cây súng
Trong lồng ngực có trái tim người lính
Luôn sẵng sàng dâng hiến cho quê hương


Anh lên đường bảo vệ Tổ quốc yêu thương
Bảo vệ biên cương chủ quyền biển đảo
Bao đồng đội đã hy sinh xương máu
Cho đảo xanh tươi nảy lộc đâm chồi


Những người lính nơi đây không phân biệt tuổi đời
Chắc tay súng vì tương lai đất nước
Đồng đội đã cùng anh bao đêm thao thức
Quyết kiên trì bám biển chống xâm lăng


Mỗi người lính là một ngọn hải đăng
Sự sống mong manh giữa lằn ranh được mất
Nếu anh hy sinh thì em ơi đừng khóc
Giọt máu hồng xin trao tặng quê hương


Trong gian lao cả nước can trường
Kẻ thù ngang tàng hung hăng và ngạo mạn
Anh sẽ gởi về em theo cánh sóng
Nụ hôn nồng nàn mang hơi ấm biển Đông


Đất liền đảo xa sát cánh đồng lòng
 Việt Nam nắm tay cùng bạn bè Quốc tế
Nơi trùng khơi đảo xa đang vẫy gọi
Anh lên đường theo hiệu lệnh trái tim


Hành trình anh qua có tình yêu của em
Hương vị ngọt ngào đậm đà sóng biếc
Sóng dịu dàng như trái tim người mẹ
Biển mặn mọi sâu lắng tấm lòng cha


Anh yêu em yêu biển thiết tha
Yêu quê nhà nơi có em chờ đợi
Hải đảo xa chưa một lần em tới
Nhưng anh tin rằng đất nước sẽ bình yên


Kẻ thù kia dù ngang ngược đảo điên
Không khuất phục được lòng dân kiêu hãnh
Biển đảo trong lành chắp thêm đôi cánh
Việt Nam tự hào cùng nhân loại bay lên.


Trương Nam Chi

 

 



Chia sẻ:                  
Các bài khác: