Thứ sáu, 29/03/2024,

TÂM TÌNH VỚI NHA TRANG (TRƯƠNG NAM CHI) (27/03/2014)

 

Có một ngày trời Sài Gòn giá lạnh
Ánh trăng vàng cô quạnh giữa màn đêm
Thương xa xót lá rời cành bật khóc
Phố lên đèn ngỡ gặp bước chân quen


Có một ngày ngôi sao tình vỡ vụn
Lạc vào đâu những vết xước u buồn
Chênh vênh gác lên cung đường định mệnh
Người vô tình xô lệch giấc mơ thêm


Có một ngày biển Nha Trang lặng sóng
Nước trong xanh phẳng lặng đến nao lòng
Sóng êm ả cuộn mình nơi biển cả
Nhốt dại khờ nông nổi tự ngàn xa


Có một ngày vẩn vơ vờn kẽ lá
Nắng mai về mê mải trốn tìm nhau
Cánh hoa tím mong manh chiều gió bấc
Xin một lần khỏa lấp nỗi niềm đau


Có một ngày Nha Trang tràn gió biển
Sóng nhu mì ghi lại giấc mơ xưa
Có một ngày không còn lau nước mắt
Để trăng thôi hành khất mỗi đêm về.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: