Thứ sáu, 26/04/2024,



Em đón anh với niềm vui trào dâng
Ngắm quê em đang dần đổi thay từng ngày
Bạt ngàn rừng cao su dệt nên những ước mơ
Dòng nhựa long lanh như dòng sữa mẹ hiền

Một đời lính kiên trung
Một đời người bất khuất
Một ngôi sao sáng nhất
  Vừa lặn vào mùa thu

Đừng bắt em đơn độc
Giam mình trong hoài nghi
Duyên con gái có thì
Đừng bắt em
Đừng bắt...

Tình xa rồi vạn dặm
Nước mắt giọt ngắn dài
Khổ đau mình chia hai
Em giành phần mê muội

Phố núi chông chênh dan díu lối em về
Sương đặt nhẹ nụ hôn lên phiến đá
Nụ hôn ngọt ngào dẫu ngàn năm vẫn lạ
Tiếng chiêng cồng đồng lõa nhịp con tim.

Chỉ tại cơn mưa chiều
Khuấy lên nhiều xao động
Tình yêu ngày thơ mộng
Ngan ngát vòm me xanh

Thế là tình đã hết
Những ngọt ngào đắm say
Thôi thì tình đã chết
Hai đứa đành chia tay

Cuồn cuộn những bão giông
Giận hờn không chỗ trú
Nước mắt mùa thác lũ
Cuốn tình yêu
Trôi đi...

Lòng vừa khép cửa
Chưa kịp cài then
Điệu đà gọi tên
Heo may xuống phố.

Đừng buồn nữa anh
Chót lưỡi ngọt ngào vành môi đắng đót
Chim khuyên chào mào điệu hót cong vênh
Khiếm khuyết tâm hồn khó định tên
Ai dám không tin điều quả báo?


Đời chông chênh
Lạ thế
Người không tỉnh
Cứ say!

Em đi rồi anh đừng nữa ngóng trông
Hối tiếc gì khi đã là quá muộn
Lý lẽ con tim ai người đong đếm được
Nốt lặng buồn lạc điệu những vần thơ

Giây phút thăng hoa
Bình yên khoảng lặng
Muôn ngàn tia nắng
Rọi vào cô đơn

Tiễn mùa thu em khóc
Thương ngọn gió heo may
Mùa đông lạnh chiều nay
Thả u buồn lên tóc

Chìm quanh anh màn tối im lìm
Tiếng thạch sùng chạm khoảng không tĩnh lặng
Anh sẽ thấu nỗi buồn trống vắng
Ly rượu nồng lơ đãng với thời gian

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ]