Thứ sáu, 26/04/2024,



 tri kỷ ơi! vẫn còn đây một bến đỗ bình yên
hãy ghé lại xin người đừng vội vã
bao mùa đã qua, bao mùa cây thay lá
sẽ có một ngày ta kịp nhận ra nhau.

Thoáng tiếc nuối bâng khuâng
Em gởi vào thuyền giấy
Hãy về bên chị ấy
Phía cuối kia, dòng trôi...

Người nghĩ: Rằng người sang
Nên tôi phải bắt quàng làm họ?
Người nghĩ: Người ngọn đèn sáng tỏ
 Tôi thiêu thân sập bẫy té nhào?

Kẻ thù kia dù ngang ngược đảo điên
Không khuất phục được lòng dân kiêu hãnh
Biển đảo trong lành chắp thêm đôi cánh
Việt Nam tự hào cùng nhân loại bay lên.

Góc phố em qua tường vi hé nụ
Man mác câu hò chín nhớ mười mong
Em về cùng anh mùa lúa trổ đòng
Vẽ cánh thiệp hồng khát vọng trào dâng

Giá cuộc đời
Đẹp như một dòng sông
Em sẽ đặt ước vọng
Vào những con thuyền lá
Thuyền xuôi về biển cả
Cho ước mơ em
Thăng
Hoa...

Có một ngày ngôi sao tình vỡ vụn
Lạc vào đâu những vết xước u buồn
Chênh vênh gác lên cung đường định mệnh
Người vô tình xô lệch giấc mơ thêm

Hoa mua rạn cánh
Xanh
Đọt nắng

Tình vẩn vơ
Mình
Sinh ngẩn ngơ.

Hãy giữ giùm em
Sắc hoa màu tím
Thuở kiêu kỳ
Lưu ký
Mãi trong tim...

Dường như...
Anh biết không
Dường như là
Duyên nợ
Phút lặng yên
Bỡ ngỡ
Là hạnh phúc
Ngập tràn...

Thiên hạ tha hồ
 Xô đập nhau


Hoa thơm cỏ dại
Ngại chung màu

Tháng Giêng
Vồn vã
Nồng rơm rạ


Lộc Xuân
Lót ổ
Dỗ mưa phùn.

Người đàn bà
Vượt qua chiến tranh
Xuyên qua hòa bình
Thấy rõ mình
Đơn độc…

Có một vầng trăng khuyết
Khuất bên kia đỉnh đồi
Có cuộc đời bất hạnh
Rớt bên đường
Mồ côi...

Dụi mặt
Vào giấc mơ


Thơ
Bất ngờ thức giấc!

Vắng những cơn mưa chỉ còn nắng chói chang
Ngày khép lại trong tiếng cười vội vã
Tìm yêu thương giữa cung đường hối hả
Mưa Sài Gòn thoắt lạ đã là quen.

Trang [1 ,2 ,3 ,4, 5 ]