Thứ sáu, 26/04/2024,

VỌNG LỜI MẸ RU (20/09/2017)

 

 
                          Gửi em gái Vũ Thị Vẹn Vân
 
Đời con xa mẹ lâu rồi
Mà bao năm vẫn vọng lời mẹ ru!
 
Mẹ ru khúc hát mùa thu
Buồn man mác vọng mịt mù canh thâu
Mẹ ru khúc hát qua cầu
Cầu tre lắt lẻo sông sâu gập ghềnh!
Mẹ ru ngả nón trông đình...
Thương cò lặn lội một mình ăn đêm
Nằm nghe tiếng mẹ ru em
Nao nao nghèn nghẹn nỗi niềm đầy vơi...
 
Mẹ ru nhân nghĩa lẽ đời
Câu ca nhắn nhủ bao lời thiết tha
Ru con hay nhớ tình cha
Chiến trường cha đã đi xa chẳng về
Nỗi niềm ly biệt phu thê
Động lòng gió lặng bên hè...nghe im!
 
Ru con hay mẹ ru mình
Thương thân cô quả, duyên tình lìa xa
Nỗi lòng gửi gắm ru ca
Cho vơi sầu muộn xót xa phận mình
(Thương chồng đã trọn tử sinh!
Thương con thơ dại thương mình đơn côi! )
 
À ơi... hãy ngủ.... à ơi!
Lời ru theo bước đường đời con đi...
Lời ru chan chứa tình quê
Yêu thương ôm ấp vỗ về hồn tôi
Đời con xa mẹ lâu rồi
Mà bao năm vẫn vọng lời mẹ ru!
--------
Vũ Đình Phận.
( nhân mùa Vu Lan - 2017)
Chia sẻ:                  
Các bài khác: