Thứ năm, 28/03/2024,

QUÊ NHÀ TÔI THƯƠNG (30/03/2017)
 
 
Trước vào bộ đội ở rừng
Đêm mơ, nhiều bữa rưng rưng nhớ nhà
Nay về đô thị phồn hoa
Đông vui, vẫn nhớ quê nhà, lạ chưa?
Tháng ngày, tóc nhuốm mây thưa
Xa quê, mà ngỡ như vừa hôm nao
Nhớ đường dừa, gió xôn xao
Rặng tre bãi mía bờ ao mái chùa ...
                  *       *       *
Nhớ thời mò ốc bắt cua
Chăn trâu cắt cỏ sớm trưa ngoài đồng
Ổ rơm thơm ấm giấc nồng
Quây quần bên bếp lửa hồng nướng khoai.
Đêm nghe cái  cuốc học bài
Ngoài sông văng vẳng tiếng ai gọi đò.   
Bến thuyền, mẹ những âu lo
(Ngày mai phiên chợ chắc đò lại đông!)
                        *      *      *
Xa quê nhớ những tấm lòng
San bùi sẻ ngọt ngày đông tháng hè
Xóm làng thơm thảo tình quê
Công to việc nặng, chẳng nề, giúp nhau
Sẻ chia gói thuốc, quả cau
Mời nhau bát vối, miếng trầu mà vui
Nhớ đêm hè ngắm trăng trôi
Mẹ ra bắc chõng ta ngồi nghêu ngao
Cuội già trên tận trời cao
Xuống nghe mẹ dạy ca dao "Thằng bờm"!
                    
Vàng ươm ngói đỏ phơi rơm
Xanh lam khói tỏa bếp thơm  mùa vàng
Tiếng gà trưa vọng mênh mang
À ơi...tiếng mẹ, nhẹ nhàng... lời thương
                *      *      *
Rời quê ra ở phố phường
Bụi mù khét lẹt, kẹt đường tầu xe
Thèm sao gió mát bờ tre
Mênh mông đồng lúa nương chè ngát xanh
 
Đã quen ồn ã thị thành
Vẫn mơ về những đồng xanh quê nhà
 
Bao năm ta vẫn là ta!
Tháng năm vời vợi ...
Quê nhà tôi thương!
 
                                   Vũ Phận
                                 2nd. Sept. 2016
 
 
 
             
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: