Thứ năm, 25/04/2024,

NỖI LÒNG TRƯƠNG KẾ (27/03/2017)
 
 
Du hành qua xứ Giang Nam
Ghé thăm cổ tự Hàn San, một chiều
Trời trong veo nước trong veo
Tô Châu, liễu rủ Phong Kiều thướt tha...
 
Mây xa xa nước xa xa
Trời mây sông nước giao hòa mộng mơ
Tài hoaTrương Kế hồn thơ
" Phong Kiều Dạ Bạc" bây giờ còn đây
Mộng mơ ảo diệu khúc này
Nghìn năm hư thực còn say lòng người
 
Đầy trời, đêm ấy... sương rơi
Lẻ loi tiếng quạ, chơi vơi trăng tà
Lửa chài le lói gần xa
Chập chờn mê tỉnh, la đà cành phong... 
"Sầu miên" đã ngấu cõi lòng
Chuông chùa ngân giữa đục trong bể đời!
 
Thôi thì một kiếp rong chơi
Túi thơ bầu rượu đất trời Giang Nam...
Công danh giấc điệp mơ màng
Nhục vinh danh lợi đa mang tủi sầu...
 
Cô Tô thành ngoại còn đâu!
Nghìn xưa chuông vọng trên lầu còn ngân!
 
Kỷ niệm Tô Châu 2015
Vũ Đình Phận
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: