Thứ tư, 24/04/2024,

ĐỒNG LÊ YÊU THƯƠNG (02/06/2019)

 Đồng Lê hai tiếng yêu thương

Nhấp nhô đồi núi, ruộng nương ngút ngàn

Xa xa bến cũ Đò Vàng

Con đò ngày ấy chở nàng còn đâu

Nhớ thương anh bắc nhịp cầu

Rừng xanh còn mãi với câu hẹn hò

Ngược đường lên lại Cha Lo

Cầu Ka Tang vẫn câu hò pháo binh

Lèn Hà hang động thông tin

Mười ba chiến sỹ hy sinh năm nào

Xuôi thuyền ghé bến Đồng Lào

Cầu phao nối nhịp chiến hào năm xưa

Trở về ký ức tuổi thơ

Chiều miền sơn cước ầu ơ vọng về

Yêu sao hai tiếng Đồng Lê

Hai mươi năm ấy sắc quê đẹp giàu

Đồng xanh hoa nở muôn màu

Điện, đường, trường, trạm thay nhau nâng tầm

Sương vương lãng đãng bềnh bồng

Nhà tầng, công sở sắc hồng, sắc xanh

Phiêu bồng đắm cảnh trời thanh

Thăm nghề truyền thống nuôi ong huyện nhà

Cá lồng, trồng nấm, trồng hoa

Vân Sơn đan lát gần xa đón mời

Xuôi về đất Lệ(*) em ơi

Bát danh hương của một thời lừng danh

Đình làng xưa đã dựng xong

Thăm chùa Vĩnh Phúc(*) cho lòng tịnh tâm

Ghé lên Châu Hóa, Minh Cầm

Hát Kiều còn mãi bổng, trầm ngân nga

Đổi thay sắc biếc quê nhà

Hương Cau từng giọt đậm đà cà phê

Yêu thương hai  tiếng Đồng Lê

Chiều rơi giọt nắng em về cùng anh.

Trần Đức Lai – Tháng 5/2019

 

 (*) Đất Lệ: Làng Lệ Sơn thuộc xã Văn Hóa

 (*) Chùa Vĩnh Phúc: Chùa Phúc Tự trước đây

Chia sẻ:                  
Các bài khác: