Thứ năm, 25/04/2024,

LÊN THĂM ĐÀ LẠT (21/05/2019)

 Lên thăm xứ sở mù sương

Nấc thang lên được thiên đường là đây

Được thăm vườn thắm dâu tây

Hồ Xuân Hương đẹp đắm say tình nồng

Tịnh tâm Thiền Viện Trúc Lâm

Thăm chùa Linh Phước trải lòng thảnh thơi

Chợ tình Đà Lạt em ơi

Ngất ngây mộng đẹp đón mời tình chung

Cánh đồng hoa đẹp Tơ Nung

Là nơi thề hẹn nhớ nhung của mình

Cà phê chồn ở Mê Linh

Nhâm nhi mỗi sáng bình minh đón chào

Đồi Mộng Mơ đẹp làm sao

Chiều rơi giọt nắng em trao tình nồng

Mưa bay từng hạt nhớ mong

Đêm về giấc mộng nỗi lòng tương tư

Đồi Thiên Phúc Đức trầm tư

Mơ màng lạc cảnh ngẫn ngơ âu sầu

Em trao anh mối tình đầu

Nhà ga Đà Lạt một câu hẹn thề

Thác Datanla mãi còn mê

Ngất ngây suối biếc, đê mê hôn nồng

Trăng gầy sương đọng ngọn thông

Bên Hồ Than Thở đôi dòng lệ rơi

Bâng khuâng ngắm cảnh sao trời

Sương vương gợi nhớ đầy vơi mỗi chiều

Nguyệt thề Thung Lũng Tình Yêu

Đồi Thông Hai Mộ ít nhiều xót thương…

Yêu sao xứ sở mù sương

Vườn xưa còn mãi vấn vương bóng hồng!

Trần Đức Lai – Tháng 5/2019

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: