Thứ bảy, 20/04/2024,

THƠ VUI SINH NHẬT (02/06/2018)

 Bài thơ viết suốt tháng qua

Đến ngày sinh nhật em mà chưa xong

Chợ quê chẵng bán hoa hồng

Tặng em sao lỡ mua bông cúc chiều?

Chi bằng mở tiệc thơ yêu

Mâm cao cũng chẵng có nhiều làm chi

Vui cùng mỗi bước thu đi

Ta nâng chén ngọc rượu si say mềm

Hương thơ vấn vít môi em

Ủ men trời đất ru êm ngọt ngào

Tiếng đàn anh đã vút cao

Lời ca mở tiệc vui chào ngày sinh

Cụng ly nghiêng ngã ta mình

Cây đa, bến nước sân đình say thơ

Đường xa chín hẹn mười chờ

Bàn chân níu bước tình thơ em về

Hồn quê trên bến sông quê

Tiệc vui sinh nhật mình về với ta

Câu thơ cả triệu bông hoa

Tặng em... em nhé món quà ngày sinh./.

Trần Trọng Tâm

Tặng Trần Thị Thanh Liêm

Ngày 01/6/2018

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: