Thứ bảy, 20/04/2024,

LŨ LỤT MIỀN TRUNG (18/10/2016)

 Miền Trung khúc ruột thân yêu

Gánh gồng cam chịu bao điều đau thương

Phô mô sa (Fomosa) nổi tai ương

Mới vừa vực dậy đoạn trường cá tôm

Mừng vui chưa được mấy hôm

Bây giờ lũ lụt mưa tuôn nước về

Ngập nhà cửa, ngập làng quê

Thiếu ăn thiếu mặc sớm khuya chống chèo

Hỏi sao vất vả đói nghèo

Thiên tai, lũ lụt gieo neo mọi nhà

Cảm thương bạn hữu gần xa

Chung tay góp sức vượt qua phen này

Đôi câu xin được tỏ bày

Tri ân mọi nẻo ơn này khắc ghi!

Trần Đức Lai - 17/10/2016

Chia sẻ:                  
Các bài khác: