Thứ năm, 25/04/2024,

THƠ CHUNG (08/10/2014)

 Bài thơ mình viết cùng nhau

Ba mươi năm chẵng bạc màu thời gian

Cảm ơn em giữ vẹn toàn

Cho anh đọc lại lời vàng năm xưa

Cuộc đời dâu bể nắng mưa

Để em đi sớm về trưa một mình

Ơn trời em vẫn đẹp xinh

Vẫn nồng thắm, vẫn đượm tình thủy chung

Bồi hồi rạo rực nhớ nhung

Bài thơ năm ấy ta cùng kết giao

Từng dòng từng chữ từng câu

Vẫn in trong trái tim sâu ấm nồng

Trước sau, sau trước một lòng

Thơ cùng năm tháng ước mong phỉ nguyền.

 

Trần Đức Lai  05/10/2014

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: