Thứ sáu, 19/04/2024,

NHẪN ĐÔI (12/06/2014)

 Nhẫn đôi anh đã tặng em

Thay lời muốn nói anh đem trao nàng.
Tình anh cả tấm lòng vàng
Mong em đón nhận tình chàng em ơi!

 

Hữu duyên tương ngộ tại trời
Hẹn thề ngày ấy bao lời yêu thương
Tình sâu nghĩa nặng Bình Dương
Con tim nhung nhớ vấn vương tơ lòng .

Trùng phùng xa cách chờ mong
Câu thương câu đợi dặn lòng khắc ghi .
Xa xôi có ngại ngần chi
Nhẫn đôi đã tặng – Vu Quy đang chờ!!!!!!!!!

 

Trần Đức Lai – 12/6/2014

 

 

NHẪN ĐÔI

Hương Quê 

Nhẫn anh đã tặng một đôi .
Thay cho lời nói tình tôi trao nàng .
Sao anh lại quá vội vàng .
Em anh hai ngã ngỡ ngàng quá thôi .

Duyên ta trời định sẵn rồi .
Cho dù vạn dặm vẫn lời yêu thương .
Nơi xa anh có vấn vương .
Tim em vẫn đợi vẫn vương vấn lòng .

Hai ta xa nhau ngàn trùng .
Dù xa vạn dặm vẫn cùng ý thơ .
Anh ơi có phải là mơ .
Dù xa em vẫn vẫn chờ tin anh...

Bài đã đăng trên Blog:

http://queanhquangbinh111.blogspot.com/2014/06/huong-cau.html

Chia sẻ:                  
Các bài khác: