Thứ sáu, 29/03/2024,

Khúc đêm (10/09/2013)

 


Đông đặc đêm
Lá khép mi mềm
Giọt sương cũ vật vờ rơi vườn cũ
Ta biết đêm nay em không ngủ
Đếm cô đơn vào mùa


Thời gian vô tình gõ nhặt thưa
Mòn mỏi vỗ nỗi buồn thiếu phụ
Đâu chỉ riêng em không ngủ
Ta - dốc buồn lắc hạt nhớ phơi đêm


Nhức nhối phận đời
Đen - trắng không quy đồng mẫu số
Khúc trình tấu người bắt ta ký nợ
Từ một mùa lãng quên...


Không thể gọi đêm dài thêm
Ta nhân những khát khao với nhiệm màu phủ dụ


Trong vô thức rực cháy lên miền nhớ
Vòng tay gọi vòng tay...


Lê Minh Dung

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: