Thứ tư, 24/04/2024,

Em không về hóa đá thơ anh (Lê Minh Dung) (05/09/2013)

 

 


Anh giấu vào cát bỏng một bài thơ
Chờ em đến
dâng tình anh khát cháy


Phút đợi mong...
Thời gian như ngưng chảy
Con dã tràng se ngập biển cô đơn...


Mặc gió cồn cào...
cứ im lặng - hàng dương
Mây trùm lấp...
bởi gam màu xám rỗng


Em không đến hải âu chao lẻ bóng
Triều dâng rồi còng gió cứ bơ vơ


Bài thơ lặn vào đêm nghe biển hát
Anh nhặt tìm trong cát dấu chân xưa


Lốc thổi ngược miền em gọi nhớ
Đêm đồng lõa khát khao muôn thuở


Em không về hóa đá thơ anh?



LMD 3/2011

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: