Thứ sáu, 29/03/2024,

Xứ Đoài mây vẫn trắng (Lê Minh Dung) (05/09/2013)

 


Có một chiều sông Đáy mưa giăng
Em đã nép vào tôi như thể…
Ôi, phút ấy sóng đùa tha thiết thế
Tôi rưng rưng ôm hết những ngọt ngào...


Con gái xứ Đoài đẹp như ca dao
Ảo huyền như cổ tích
Sóng mắt em cứ liếc đùa tinh nghịch
Chênh chao chiều thôn Đông…


Tôi mang theo tiếng cười cùng nỗi nhớ dòng sông
Làm hành trang dọc đường chinh chiến
Đã cùng tôi trèo non vượt biển
Mơ ngày về ước trọn một vòng tay.

Hôm nay trở lại bến này
Sông vẫn xanh mà em xa ngái
Xứ Đoài mây vẫn trắng
Tôi gọi thầm
Mây ơi


LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: