Thứ năm, 18/04/2024,

Có thể nào (Lê Minh Dung) (04/09/2013)

 Có thể nào


Không biết rằng em đã quên chưa
Căn phòng gió bốn bề như sóng vỗ
Có một chiều chúng mình bỡ ngỡ
Như lần đầu biết yêu

Em đến rồi đi
Để mình anh ngơ ngẩn trong chiều
Ngơ ngẩn nhặt mùi hương con gái...

Dẫu biết chẳng có gì mãi mãi
Nên dặn lòng thôi đừng nhớ về em
Có thể nào không nghĩ về em
Đêm dài quá mà cô đơn đầy quá

Vết thương tình dẫu thời gian bào xóa
Thì xót xa vẫn sâu thẳm tim gầy
Có thể nào hai đứa cứ lặng thinh
Cứ lầm lũi - vờ quên như xa lạ


Anh trở lại con đường hoang cỏ dại
Nhặt chiều xưa làm kỷ niệm riêng mình...


Có thể nào
kỷ niệm cũng lặng thinh!


Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: