Thứ sáu, 29/03/2024,

63-NÔNG DÂN

 63-Nông dân 

Làng ta nằm giữa đất quê
Đồng vàng rải chiếu bốn bề gió trăng
Trẻ con vít vổng ngọn măng

Thả lên tiếng sáo thung thăng lưng trời.

 

Gái làng thơm nhất nụ cười

Lưng ong trước gió cho đời ngẩn ngơ

Trai làng cày ruộng làm thơ

Đem trăm vất vả lấy giờ thảnh thơi.

 

Nắng mưa dội xuống bời bời

Mồ hôi bạc phếch mặt người tháng năm

Tiếu lâm lẫn với nhọc nhằn
Núi cao như thế bảo bằng ống chân…


Mang theo nguồn cội mạch ngầm

Trộn đâu cũng chất nông dân thực thà
Gặp khi trời đất phong ba
Giãi lưng chèo chống-ấy là Nông dân!

                                                  6-2014