Thứ tư, 24/04/2024,

THƯƠNG (04/09/2013)
THƯƠNG
 
Đất nghèo chiều chuộng bông hoa
Cho cây rút ruột để mà ngát hương
Lá dâu dãi nắng dầm sương
Để xanh xanh hết lòng-thương con tằm
Chú Cuội thương ánh trăng rằm
Nên không nỡ để chị Hằng đơn côi
Trầu cau quấn quýt suốt đời
Yêu nhau không nỡ để vôi bạc tình
Mây thương núi đứng chênh vênh
Mây ôm ấp núi mà thành tình yêu
Con cò thương vạt nắng chiều
Lả la cõng nắng vượt đèo về đâu
 
Chúng mình từ ấy thương nhau
Tóc xanh nay đã bạc màu thời gian
Bí bầu chung cột chung giàn
Thương nhau quấn quýt dẫu tàn vẫn thương
 
D Đ T
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: