Thứ sáu, 19/04/2024,

THƠ VUI (03/09/2013)
KHÔNG QUÊN
 
Hôm qua ở Văn Miếu về
Say thơ mất vé gửi xe - buồn cười
Chỉ vì yêu cảnh yêu người
Hồn thiêng Văn Miếu ngàn đời níu chân
 
Quay đi quay lại phân vân
Sợ rằng bảo vệ khó khăn với mình
Nhưng không – đủ lý có tình
Xe mình mình lấy , lại thành chuyện vui
Nhà thơ ơi – nhà thơ ơi
Cứ ngơ ngẩn thế vợ rồi cũng quên !
Câu đùa mà thật có duyên
Tính tình lơ đãng tiêu tiền cũng sai
Ngày thơ sẽ nhớ - nhớ hoài
Có quên cũng chỉ quên ngoài ý thơ
Mặc dù có ngẩn có ngơ
Ngày về Văn Miếu bao giờ cho quên
Thi đàn như thể duyên thiên
Bốn phương họp mặt thường niên đậm đà
Lời Người – Nam Quốc sơn hà
Ngàn đời truyền mãi để mà không quên .
.
16 tháng giêng Quý Tỵ
D Đ T
Chia sẻ:                  
Các bài khác: